Các cô gái độc thân hãy nhường chỗ, để mẹ thể hiện tài năng với món chè “hạt sen vượt bóng đêm” – chỉ nhìn thôi đã thấy bầu trời u ám.
Người ta thường dị nghị những cô gái chưa chồng không biết nấu ăn, khiến họ cảm thấy áp lực khi vào bếp. Trong khi đó, các chị đã có chồng và làm mẹ thì không phải lo lắng, vì dù nấu ăn có tệ đến đâu, vẫn có người bên cạnh. Một cô gái đã lên tiếng khi mẹ cô nấu món chè hạt sen cháy đen, và tự nhủ nếu là mình thì chắc đã bị chê bai. Cô chia sẻ trong một nhóm kín về "thành quả" nấu ăn của mẹ, cho thấy món chè hạt sen này không chỉ mẹ cô mới làm được. Có lẽ mẹ cô đã quên nồi chè vì đang xem phim Hàn Quốc.
Tài khoản Phương Huệ bình luận rằng nồi đã hỏng chắc chắn rồi, và mẹ chỉ cười cho qua. Nếu bạn là người làm cháy nồi, sẽ có một bài ca dài về việc lớn tuổi mà không quản nổi cái nồi, kèm theo những câu trách móc. Mỹ Trần bức xúc cho rằng món hạt sen truyền thống sẽ trở thành giai thoại trong gia đình K. Hôm nay cả nhà mất bữa ngon lành chỉ vì sự bất cẩn của mẹ. Tuy nhiên, K. cũng nên thông cảm cho mẹ, vì mẹ đã lớn tuổi và trải qua nhiều điều.
Cô nàng hãy đi mua hạt sen mới cho mẹ trổ tài nấu nướng, đảm bảo gia đình sẽ lại êm ấm như chưa có sự cố nào xảy ra. Nhân dịp này, hãy cùng xem lại những màn thể hiện khéo léo của các bà nội trợ để tạo ra những món ăn tuyệt vời!







Source: https://afamily.vn/cac-gai-chua-chong-hay-xe-ra-de-me-tro-tai-mon-che-hat-sen-vuot-bong-dem-nhin-thoi-da-thay-ca-bau-troi-den-toi-20180801123039165.chn